Thứ 6, 29/03/2024 04:45:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 00:00, 11/10/2011 GMT+7

Những tỷ phú vùng biên

Thứ 3, 11/10/2011 | 00:00:00 378 lượt xem

“CÓ SỨC NGƯỜI SỎI ĐÁ CŨNG THÀNH CƠM”

Mặt trời đứng bóng, cựu chiến binh Bùi Văn Tân, sinh năm 1952, ở thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp), chủ cơ sở chế biến điều Hoàng Long vẫn mải mê bên những bàn chẻ, tách vỏ hạt điều và kiểm tra các lò sấy. Thấy khách tới, ông tạm gác công việc để tiếp chúng tôi. Và câu chuyện kinh doanh của cựu chiến binh hậu cần được gợi mở.

Ông Trần Ngọc Khanh (bên trái)

Năm 1993, một mình vào huyện Bù Đốp, ông Tân làm đủ nghề từ cày thuê, làm mướn và phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu. Nhìn lại cơ ngơi sau 7 năm ngược xuôi vẫn chưa có gì, người cựu chiến binh quyết định mở cơ sở thu mua nông sản. Dần dần có nguồn vốn, ông chuyển hướng xây dựng cơ sở chế biến hạt điều và gây dựng thành một trong những cơ sở chế biến hạt điều lớn nhất nhì ở huyện Bù Đốp, giải quyết việc làm cho 50-60 lao động với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng. Câu chuyện đang rôm rả, ông Tân bỗng trầm giọng: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền và may là tôi có sức khỏe tốt, nếu không làm gì có cơ nghiệp như hôm nay”. Ông bật mí thêm, hiện nay ngoài cơ sở chính ở thị trấn Thanh Bình, ông còn có hai cơ sở ở xã Bình Thắng và Đa Kia (Bù Gia Mập).

Cựu chiến binh Trần Ngọc Khanh, sinh năm 1954, xã Tân Thành (Bù Đốp) lại chọn phương thức làm nông nghiệp. Từ vùng sông nước An Giang lên Bình Phước khi trong tay không có vốn liếng gì, chắt chiu từ tiền lái máy cày thuê, ông mua được hai sào đất để sản xuất và đất đã không phụ lòng người. Ông Khanh làm mùa vụ nào cũng trúng. Có vốn, ông mở rộng diện tích sản xuất lên 35 ha cao su, 2 ha hồ tiêu, 2 ha xà cừ và ruộng lúa... Dẫn chúng tôi tham quan vườn cao su năm thứ 5, ông Khanh bộc bạch: “Tất cả từ đôi bàn tay mình mà ra thôi”. Mỗi năm riêng vườn tiêu của ông cho thu hoạch trên 500 triệu đồng, cùng với cao su, một số cây trồng khác đã cho ông thu nhập tiền tỷ.

Qua rừng cao su bạt ngàn, hiện ra một ngôi nhà khang trang. Đó là thành quả lao động của cựu chiến binh Trần Văn Tuân ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến (Bù Đốp). Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về mảnh đất Quỳ Hợp (Nghệ An) sản xuất, nhưng cuộc sống cứ chật vật vì thiếu đất sản xuất, ông quyết định đưa vợ con vào Nam lập nghiệp. Như con ong cần mẫn, góp gió thành bão, ông Tuân từ không có đất đã dành dụm mua được 5 sào. Học tập những người đến trước, ông quyết định trồng tiêu rồi mở rộng dần diện tích sản xuất. Thời điểm cây tiêu bị bệnh chết nhanh, rớt giá, vườn tiêu nhà ông Tuân cũng bị chết hàng loạt. Ông phải mua cao su về trồng xen giữa những nọc tiêu. Hiện gia đình ông đã có trên 16 ha gồm cao su và tiêu, mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

HOA GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Cũng giống như ông Tân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cựu chiến binh Trần Ngọc Khanh luôn hỗ trợ đồng đội, người khó khăn thoát nghèo. Đến nay, ông Khanh đã hỗ trợ quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc da cam, đền ơn đáp nghĩa tổng trị giá 320 triệu đồng; cho vay không tính lãi trên 100 triệu đồng giúp người nghèo có vốn sản xuất; tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa và 15 lần hiến máu nhân đạo cứu người. Riêng năm 2011, ông Khanh cho hội cựu chiến binh mượn 55 triệu đồng để góp vào quỹ xóa nghèo làm kinh tế.

“Có chí thì nên và không quên ân nghĩa”, cựu chiến binh Trần Văn Tuân đã bộc bạch như vậy. Trở thành tỷ phú vùng biên giới, ông Tuân không ngừng tham gia hoạt động xã hội và ông đã khởi xướng phong trào hiến đất ở ấp Tân Hòa, Tân Tiến bằng việc hiến tặng 5.000m2 để làm đường, xây nhà văn hóa. Đồng thời, ông hỗ trợ đồng đội cũ và nhân dân trong vùng thoát nghèo bằng vay vốn không lãi, hỗ trợ cây - con giống, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất...

Ông Bế Đức Biểu, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đốp, cho biết: Các đồng chí ấy là những bông hoa giữa đời thường, khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng nhưng nay đều đã trở thành những tỷ phú nơi vùng biên giới này. Hơn thế, các đồng chí ấy vẫn gìn giữ và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình: Cần, kiệm, liêm, chính, không ngại khó khăn...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
91870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu