Thứ 6, 26/04/2024 01:48:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 22/10/2011 GMT+7

Giải bóng đá quốc tế VFF - Cúp Eximbank 2011

Thứ 7, 22/10/2011 | 00:00:00 175 lượt xem

U-23 Việt Nam chinh phục khán giả nhà

Dù bị U-23 Uzbekistan cầm chân 1-1 trên sân Mỹ Đình tối qua, nhưng đội U-23 VN vẫn chinh phục khán giả nhà với màn trình diễn ấn tượng. 

Đình Tùng (7) cùng đội U-23 VN đã có một trận đấu hay trước Uzbekistan

Điểm sáng đầu tiên của U-23 VN chính là lối chơi thể lực, khả năng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn và tốc độ của các tuyển thủ. Điểm sáng thứ hai là khả năng ghi bàn từ những tình huống cố định. Cuối hiệp một, Thành Lương từ biên trái đá phạt bổng vào vòng cấm, Văn Quyết bật cao đánh đầu ngược khiến thủ môn Akbar phải bay người hết cỡ mới đẩy bóng vọt xà. Tuy nhiên, trong tình huống đá phạt tương tự ở phút 56, lưới của U-23 Uzbekistan đã phải rung lên. Thành Lương đá phạt bổng từ biên phải vào vòng cấm, Văn Quyết bật cao đánh đầu ngược làm bó tay thủ môn Akbar san bằng tỉ số 1-1.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Falko Goetz cần rút ra một số bài học, nhất là khâu phòng ngự. Uzbekistan không có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U-23 VN suốt trận. Tuy nhiên, họ đã tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi mà hàng thủ U-23 VN đã mắc lỗi kèm người để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 53.

Bóng từ biên phải chuyền sệt vào vòng cấm, cặp trung vệ Long Giang và Huỳnh Phú bị hút theo các chân sút của U-23 Uzbekistan, để tiền vệ Pavel một mình xỉa bóng vào lưới làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh.

Cuối cùng cũng là bài học quan trọng nhất để U-23 VN cần phải tránh là những chiếc thẻ vàng quá vô duyên. Trong vòng sáu phút, hậu vệ trái Chu Ngọc Anh nhận đến hai chiếc thẻ vàng để phải rời sân ở phút 64 với hai kịch bản khác nhau. Ở thẻ vàng đầu tiên, Ngọc Anh sau khi bị mất bóng ở phần sân nhà đã hấp tấp phạm lỗi nên nhận thẻ. Nhưng ở tình huống sau đó thì không thể chấp nhận được. Ngọc Anh gần như đạp vào đùi đối thủ trong tình huống không có gì nguy hiểm, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu. Chiếc thẻ đỏ dành cho Ngọc Anh có lẽ là điều khiến HLV Goetz nghĩ ngợi nhiều nhất trong trận đấu.

Ở trận đấu trước đó, U-23 Malaysia thắng ngược U-23 Myanmar 2-1.

                                                                              (Theo TTO)

  • Từ khóa
99564

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu