Thứ 6, 29/03/2024 02:46:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:17, 18/11/2019 GMT+7

Kẻ chung thân, người mất mạng vì 1 triệu đồng

Thứ 2, 18/11/2019 | 16:17:00 167 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân tỉnh ngày 14-11-2019 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử bị cáo Nguyễn Văn Mỹ về tội “Giết người”, theo Quyết định truy tố số 37/CT-VKS-P1 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Nguyễn Văn Mỹ (SN 1982), thường trú thôn 4, xã Phước Sơn kết thân với Nguyễn Văn Tú (SN 1989), trú xã Đoàn Kết, cùng huyện Bù Đăng. Đầu tháng 4-2019, Mỹ vay Tú 1 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Sau đó, Tú đòi nhưng Mỹ không có tiền trả dẫn đến mâu thuẫn. Vài ngày sau, Tú cầm dao tìm Mỹ đòi tiền và 2 người xảy ra xô xát nhưng không gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ tại phiên tòa

Khoảng 12 giờ ngày 2-7-2019, Tú nhờ Lục Văn Nghĩa (SN 1999), trú xã Phước Sơn dùng xe máy chở đến chòi canh rẫy của Mỹ ở thôn 7, xã Đoàn Kết đòi nợ. Đến nơi, thấy trong chòi canh có ông Lục Văn Tiên (SN 1968) ngồi chơi, còn Mỹ nằm nghỉ trên võng. Tú đứng bên ngoài chòi lên tiếng đòi tiền thì Mỹ xin khất nợ. Hai bên lời qua tiếng lại, Tú nhặt một đoạn tre dài 1,22m, đường kính 4,7cm lao vào chòi đánh Mỹ nhưng không trúng. Mỹ vùng dậy chui qua vách chòi chạy ra ngoài nhặt một cục đá làm vũ khí phòng thân. Sau đó, Mỹ vào chòi lấy con dao có cán bằng tre dài 13cm cầm trên tay trái, tay phải cầm cục đá đi ra trước chòi lớn tiếng với Tú. Lập tức, Tú lao vào đánh Mỹ nhưng bị Nghĩa ôm chặt để can ngăn. Thấy vậy, Mỹ ném cục đá mài trúng mặt Tú. Nghĩa thấy Mỹ cầm dao xông tới thì buông tay thả Tú ra. Tú chưa kịp định thần thì bị Mỹ dùng dao chém 2 nhát vào lưng và bắp chân phải. Tú bỏ chạy nhưng được khoảng 15m thì ngã khụy xuống đất. Mỹ đuổi theo chém thêm nhiều nhát vào mặt, đầu và cơ thể Tú. Thấy Tú nằm bất động, Mỹ dừng tay kiểm tra thì nạn nhân đã chết. Ông Tiên thấy Mỹ chém người, hoảng sợ bỏ chạy về rẫy của mình cách đó khoảng 100m...

   Sau đó, Mỹ chạy vào chòi canh rẫy mang đôi ủng cao su đi bộ sang chòi của ông Tiên kể về việc mình chém chết Tú và nhờ chở ra Công an huyện Bù Đăng đầu thú. Ông Tiên khuyên Mỹ nên ra Công an xã Đoàn Kết đầu thú. Mỹ xin 2 gói mì để nấu ăn. Ăn xong, Mỹ cầm con dao gây án rồi bỏ trốn. Cùng lúc này, Lục Văn Nghĩa chạy về báo cho mẹ của Tú là bà Nguyễn Thị Thức biết mọi chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 4-7-2019, Công an tỉnh bắt được Nguyễn Văn Mỹ khi đang lẩn trốn trong một vườn điều ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng...

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Mỹ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phía gia đình bị hại đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 145,5 triệu đồng, bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ của vụ án, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ mức án tù chung thân; đồng thời tuyên buộc Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 145,5 triệu đồng.

Tấn Phong

  • Từ khóa
32420

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu