Thứ 7, 20/04/2024 12:36:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:08, 24/06/2018 GMT+7

Hôn nhân đòi hỏi quá trình thích nghi

Chủ nhật, 24/06/2018 | 08:08:00 260 lượt xem

BP - Em lấy chồng được 2 năm, có 1 con gái xinh xắn. Cuộc sống không giàu có nhưng tạm ổn. Vợ chồng em được sự hỗ trợ về kinh tế của hai bên nội ngoại nên không chật vật như nhiều người cùng trang lứa. Nhưng em rất buồn khi chồng vô tâm. Em ít nói, sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Ngược lại, chồng em lại là người rất hời hợt, cái gì cũng đại khái, qua loa. Lúc đầu, em cảm thấy thoải mái vì ông xã không kè kè suốt ngày như một vài ông chồng các đồng nghiệp cùng cơ quan. Đôi khi bận việc về muộn, em chỉ cần gọi điện báo với chồng là xong, không kể khuya sớm, ngoài giờ. Nhưng dần dần em nhận ra hôn nhân của chúng em rất nhạt nhẽo, mạnh ai nấy làm. Không ít lần em tủi thân khi các cô bạn vô tư kể chuyện chồng “áp tải” đi mua sắm cả buổi, phụ nấu cơm hay làm việc nhà vào cuối tuần... Nhiều lúc, em thèm cảm giác được chồng ghen tuông hay thậm chí cáu giận, chứ không phải việc gì vợ đề xuất cũng ừ, việc gì vợ đưa ra ý kiến cũng gật và rồi để mặc vợ tự quyết, giám sát mọi việc... Đã thế, chồng em còn cực kỳ chi ly trong việc tiêu xài khiến em thấy khổ tâm nhưng cũng không muốn nói ra với ba mẹ, bạn bè...

Bích Vân (Lộc Ninh)

Bích Vân thân mến!

Không chỉ riêng với vợ mà nếu chồng em hời hợt với cả những mối quan hệ xung quanh thì đành phải chấp nhận một phần con người anh ấy. Em đừng quá khắt khe bắt anh ấy thay đổi ngay mà phải tác động từ từ. Em có thể tổ chức những buổi gặp mặt đầm ấm, không quá ồn ào, có thể là với họ hàng, bạn thân để anh ấy thể hiện bản thân nhiều hơn. Chiêu này có thể sẽ dần thu hút và lôi kéo được anh ấy tham gia vào các mối quan hệ cùng em. Nhiều người vẫn hay rỉ tai nhau: Đàn bà hạnh phúc không phải lấy chồng giàu mà là lấy chồng biết quan tâm. Đàn bà cô đơn, bất hạnh do đàn ông vô tâm không biết trân trọng. Nhưng thực tế rất ít người chồng tâm lý ngay sau khi lấy vợ, mà hầu hết do sự khéo léo vun vén của chính những bà vợ để giữ “lửa” gia đình. Người vợ cũng không nên cam chịu sống mòn mỏi trong sự vô tâm của chồng, mà phải từng bước thay đổi chồng theo hướng tốt lên...

Còn về việc người chồng keo kiệt thì thường xuất phát từ nguyên nhân anh ta lớn lên từ gia đình nghèo khó, cuộc sống chật vật nên tính tiết kiệm đã “ngấm vào máu”. Em không nên ghét bỏ mà những lúc chỉ có hai vợ chồng riêng tư, vui vẻ hãy giúp chồng hiểu rõ sự “tiết kiệm quá đáng” sẽ khiến chất lượng cuộc sống hôn nhân bị tổn hại, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tiền bạc chỉ là phương tiện để chúng ta sinh tồn, không mua được gia đình, càng không mua được hạnh phúc...

Nếu được vợ yêu thương, tin tưởng chắc chắn người chồng sẽ dần hiểu ra, chi tiêu hợp lý hơn. Đừng quá suy diễn những điều mình không thích sẽ làm sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu. Chúc em sớm lấy lại niềm vui trong gia đình.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu