Thứ 6, 29/03/2024 13:05:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:08, 09/09/2016 GMT+7

Hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ của Đội K72

Thứ 6, 09/09/2016 | 10:08:00 398 lượt xem
BP - Năm 2016, Đội K72 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) tròn 15 năm thành lập. Trải qua 15 năm hoạt động, Đội K72 đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. Chúng tôi đã nhiều lần được theo các anh cùng đi tìm đồng đội trên nước bạn Campuchia, cảm nhận được những gian nan, vất vả của người lính thời bình với trọng trách đặc biệt là tìm kiếm, quy tập và đưa về nước hài cốt các anh hùng liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên chiến trường nước bạn.

NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI

Tính đến nay, qua 15 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 đã cất bốc và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được 2.552 hài cốt. Trong đó, quy tập ở nước bạn Campuchia được 2.263 hài cốt và quy tập trong nước được 289 hài cốt. Để có được những con số này, toàn đội đã phải vượt qua bao gian nan, khó khăn, vất vả, hành quân dọc ngang nhiều vùng đất các tỉnh nước bạn Campuchia.

Đội K72 không bỏ sót bất cứ di vật nào sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ

Qua từng năm, công việc càng khó khăn hơn, bởi nhiều vị trí mai táng liệt sĩ trước đây nay đã thành rừng già, có những nơi cây mọc trên mộ thành cổ thụ. Các anh phải chặt cây, đào gốc mới tìm được hài cốt liệt sĩ. Đội trưởng Đội K72, Đại tá Nguyễn Văn Bình cho biết, mùa khô ở Campuchia nóng như thiêu đốt, nước sinh hoạt rất khan hiếm. Nhưng dù thời tiết khắc nghiệt, rừng rậm, suối sâu, vắt muỗi, rắn rết và cả bom mìn còn sót lại, đơn vị vẫn vượt qua tất cả. Khi có nguồn tin, toàn đội lại lên đường với quyết tâm cao tìm thấy hài cốt đồng đội. Nhiều năm tháng lặn lội trên đất bạn, vượt qua bao hiểm nguy gian khổ, hàng tháng trời ăn ngủ lại trong rừng sâu, nhưng với đơn vị mỗi ngôi mộ tìm được là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngoài việc tỉ mỉ, cẩn trọng trong khi cất bốc hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ của đội còn luôn trân trọng gìn giữ từng kỷ vật tìm thấy. Trung sĩ Hoàng Ngọc Khánh, Tiểu đội trưởng, Phân đội 2 cho biết: “Nhiệm vụ tuy rất nặng nhọc, vất vả nhưng mỗi khi tìm được mộ liệt sĩ, cảm giác đối với tôi lúc đó nghẹn ngào khó tả. Trong lần chúng tôi cùng Phân đội 1, Đội K72 khai quật tại một ngọn đồi trên địa bàn huyện Sanoul, tỉnh Kratie. Nơi đây trong chiến tranh là trạm quân y tiền phương đã an táng bộ đội ta hy sinh. Khi tìm được dấu vết và nhất là đào tìm được hài cốt, giữa trưa nắng chang chang nhưng anh em quên hết mệt nhọc, reo lên vui sướng!”.

THÀNH CÔNG NHỜ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Một trong những yếu tố góp phần giúp Đội K72 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác đối ngoại với nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang nước bạn. Để tạo được hình ảnh đẹp trong lòng người dân Campuchia ở những nơi đơn vị công tác, Đội K72 đã đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận để người dân hiểu rõ sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam. Tại các tỉnh Kompongthom, Kratie, Mondulkiri, địa bàn mà Đội K72 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài hỗ trợ thông tin, bà con còn nhường nhà cho cán bộ, chiến sĩ ở, giúp đỡ lương thực và cùng Đội K72 tìm hài cốt liệt sĩ.

Đội K72 đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; 15 bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 7; các danh hiệu đơn vị quyết thắng cấp quân khu; 14 bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Đoàn. Nhiều cá nhân được nhận bằng khen, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quân khu... và đang được tỉnh đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Ông Sók Phẹ ở xã Xa Ray Cha, huyện Sanoul, tỉnh Kratie là nhân chứng đã giúp Đội K72 tìm kiếm, cất bốc được hơn 300 mộ liệt sĩ. Ông đã bỏ công việc của mình, cùng Đội K72 rong ruổi trên các nẻo đường để chỉ dẫn, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ông Tăng Y đang công tác tại Tiểu khu quân sự tỉnh Kompongthom, cung cấp thông tin chính xác giúp Đội K72 quy tập được 55 mộ liệt sĩ tại một trường tiểu học ở thị xã Kompongthom. Đặc biệt ông Nhac Sech, 86 tuổi ở xã Đầm-Ray, huyện Choon Kha La, tỉnh Kompongthom đã giữ gìn mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ngay vườn nhà mình, chờ đợi bộ đội Việt Nam sang. Ông cho biết: “Tôi phát hiện mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam tại vườn nhà. Hằng ngày, tôi vẫn làm lễ cầu phước cho họ và chờ bộ đội đến tìm hài cốt”. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Campuchia đã tạo điều kiện từ nơi ăn, ở và cung cấp các thông tin về quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh, đồng thời phân công lực lượng dẫn đường, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đội. Trung tá Chọ Xân Iêng, Phó tham mưu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie, Đội trưởng Đội bảo vệ nói: “Qua thời gian gắn bó, hợp tác bảo vệ Đội K72, chúng tôi xem nhau như anh em một nhà. Hằng ngày, ngoài việc bảo vệ an toàn cho Đội K72 thực hiện nhiệm vụ, tôi còn vận động nhân dân và các nhân chứng cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, giúp Đội K72 có nhiều nguồn tin”.

Đại tá Nguyễn Văn Bình cho biết, đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K72, được tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia là trách nhiệm nặng nề, là tình cảm liêng thiêng đối với những đồng đội đã hy sinh. Với lòng biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, Đội K72 đã vượt qua tất cả gian nan, tận tụy miệt mài với nhiệm vụ được giao. Dù khó khăn, gian khổ tới đâu đơn vị vẫn quyết không nản lòng với ước mong cháy bỏng là tìm được hài cốt của đồng đội để đưa các anh về với đất mẹ.

T.Bình - Q.Thạch

  • Từ khóa
93065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu