Thứ 5, 28/03/2024 23:01:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:24, 17/02/2011 GMT+7

Củ khoai mỡ nặng gần 60kg

Thứ 5, 17/02/2011 | 16:24:00 315 lượt xem

Anh Hồ Hữu Phóng, hội viên Hội Nông dân, tổ 2, ấp 3A, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh), chủ nhân của củ khoai mỡ tía nặng gần 60kg cho biết: Mấy ngày nay, khi tin gia đình anh đào được củ khoai mỡ tía nặng gần 60kg, đã thu hút hàng trăm người tò mò đến “chiêm ngưỡng”. Nhìn qua, củ khoai có hình thù như gốc cây đen bóng và chắc, xòe ra nhiều nhánh hình thù của một bàn tay, chiều cao hơn 1m.


Nhiều người dân tò mò đến “chiêm ngưỡng” củ khoai mỡ tía


Anh Phóng kể: Buổi sáng ngày 15-2-2010, khi đi dọn vườn để chuẩn bị đất trồng cao su vào mùa mưa tới, anh phát hiện cây khoai mỡ đã khô lá nhưng thân vẫn còn tươi. Khi đào hết lớp đất trên mặt phát hiện cây khoai có nhiều nhánh chiếm đất rộng và hình thù nhiều đường vân rất đẹp, nên anh Phóng gọi thêm 4 người phụ đào. Họ dùng cuốc chim, rựa, xà beng nhẹ nhàng moi gạt đất xung quanh củ khoai. Họ mải đào đến xế chiều mới hoàn thành đưa củ khoai mỡ lên khỏi mặt đất. Trừ phần bị gãy khoảng 8-9kg, trọng lượng củ khoai còn lại cân được 51kg.

Theo lời kể của anh Phóng, củ khoai mỡ đào được nằm trên phần đất bồi của con suối cạn. Đây là con suối tự tạo do nước từ trên các lô cao su thuộc Nông trường 3, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đổ về làm nên lòng suối. 15 năm về trước, con suối rất lớn, nhưng sau đó đất bồi cạn dần lấp đầy. Ba của anh Phóng, ông Hồ Hữu Túc (đã mất) 5 năm, đã trồng nhiều loại cây trong vườn và cả trên con suối cạn, trong đó có khoai mỡ tía . Hơn 10 năm nay, gia đình không trồng loại khoai này nữa. Nếu tính tuổi thọ, củ khoai mỡ này là hơn 10 năm.

P.T

  • Từ khóa
42975

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu