Thứ 6, 26/04/2024 00:24:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:00, 16/09/2014 GMT+7

Giám đốc Công an Hà Nội trực tiếp giải cứu con tin

Thứ 3, 16/09/2014 | 16:00:00 1,438 lượt xem
BPO - Không nghe thuyết phục qua điện thoại, người đàn ông cố thủ trong căn hộ ở nhà E6 tập thể Thanh Xuân yêu cầu gặp trực tiếp Giám đốc Công an Hà Nội. Sau 10 phút vào, người đứng đầu công an Hà Nội đã đưa anh ta ra ngoài, các con tin được an toàn.

Hơn 6h sáng nay, nhận được tin về vụ việc khống chế con tin ở phòng 401 nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng cảnh sát hình sự Hà Nội) trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy việc giải cứu. Nhiều lực lượng gồm cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát 113, cơ động... được huy động tham gia giải cứu.

Làm việc với nhà chức trách, chủ hộ Đỗ Thị Ánh Hồng, vừa thoát ra khỏi căn nhà cho biết, sáng sớm hôm nay, thấy bà đi qua chiếu nghỉ ở tầng 3 thì thấy một thanh niên nằm ở đây. Anh ta nhìn bà chằm chằm rồi bất ngờ khống chế, bắt bà đưa vào nhà. Hắn cầm dao dọa 3 người phụ nữ và 2 đứa trẻ trong nhà: “Tất cả ngồi yên không đâm chết”. Bà Hồng van xin, bảo cứ lấy tiền song đừng làm hại đến tính mạng mọi người song anh ta nói "không cần", chỉ muốn gặp vợ con.

Thấy thái độ hung hăng của hắn, bà Hồng giằng co con dao, cố đuổi ra khỏi nhà song không được và bị thương nhẹ ở tay. Anh ta sau đó bảo chị gái bà Hồng ra đóng cửa và nhân cơ hội này người phụ nữ đã bỏ chạy ra ngoài, báo cảnh sát. Ít lâu lâu sau, bà Hồng cũng được cho ra ngoài để gọi người cô của hắn sống tại nhà E7 sang nói chuyện.

Trong sáng hôm nay, dù cả trăm cảnh sát phong tỏa toàn bộ tòa nhà, tiếp cận thuyết phục song anh ta không mở cửa. Tuy nhiên, hắn cũng đã thả một người con học lớp 6 của bà Hồng.

Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc giải cứu và trực tiếp liên lạc với kẻ đang khống chế 2 con tin.

xe-JPG-3964-1410849468.jpg
Chiếc xe được cho là đưa Bình ra khỏi hiện trường về trụ sở công an

Lúc này, danh tính của hắn được xác định là Trần Thanh Bình (29 tuổi, ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). Các trinh sát cũng đề nghị người nhà Bình lên Hà Nội để phối hợp, thuyết phục.

Thiếu tướng Chung 3 lần trực tiếp gọi điện thoại cho nghi phạm nhưng Bình chỉ đồng ý gặp riêng ông, nói nếu được gặp vợ con thì mới đầu hàng. Theo lệnh của người đứng đầu công an Hà Nội, các lực lượng bao vây căn hộ đã giãn ra. Tướng Chung kiên trì khuyên hắn mở cửa, không làm hại con tin thì sẽ sớm được gặp người thân. Và sau chừng 10 phút vào nhà, ông Chung đã đưa được Bình ra. Các con tin được an toàn.

Trưa nay tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai gần đây chán công việc bảo vệ “hèn” nên không thích làm nữa, muốn làm công nhân cùng vợ nhưng không được gia đình đồng ý. Buồn chán, khoảng 10 ngày trước, Bình mang 4 triệu đồng lên Hà Nội tìm việc.

Ngày 15-9, Bình định về Quảng Ninh nhưng trong túi chỉ còn 2.000 đồng. Nhớ đến người cô sống độc thân ở khu nhà E7, Bình đi bộ tới. Do không nhớ đường, Bình vào nhầm nhà E6 và ngủ lại chiếu nghỉ tầng 3 trong đêm 15/9. Khi gặp bà Hồng vào sáng nay, hắn đã khống chế.

Khi ở lại với hai con tin ở trong nhà, ban đầu, Bình trói tay con của bà Hồng nhưng sau đó cởi, cho chơi điện tử. Chị gái bà Hồng cũng được đi lại bình thường trong nhà.

Con dao dùng khống chế cả gia đình này, Bình khai mua từ lâu và luôn mang theo để phòng thân.

Nguồn VnExpress

 
  • Từ khóa
25399

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu