Thứ 4, 24/04/2024 22:27:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:57, 16/09/2015 GMT+7

Gia đình anh Điểu Sa Rang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng

Thứ 4, 16/09/2015 | 08:57:00 322 lượt xem

BP - Là hộ nghèo, không đất sản xuất, căn nhà tình thương được Nhà nước xây tặng cách đây hơn 10 năm nay đã trống trước hở sau nhưng chưa được sửa chữa. Gia đình anh Điểu Sa Rang ở thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn (Bù Đăng) khó càng thêm khó khi người con trai lớn của anh bị tai nạn hỏng cả hai mắt. Anh Rang kể: “Năm 2011, khi buộc củi lên xe, bị móc dây thun bật vào mắt phải của Điểu Sờ (con trai anh). Do không có tiền chữa trị nên mắt của Sờ đã bị hỏng hẳn, nay con mắt trái đang mờ dần. Anh Rang phải vay mượn đưa con xuống Viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh chữa trị mất hơn 40 triệu đồng nhưng không cứu được mắt trái.

Gia đình anh Điểu Sa Rang

Gia đình anh Rang đang gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân anh cũng bị chấn thương sọ não, không còn khả năng lao động.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Điểu Sa Rang, thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn (Bù Đăng) hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Trước hoàn cảnh của Điểu Sờ, vợ anh đã ôm hai con về nhà mẹ đẻ ở xã Thống Nhất (Bù Đăng) sinh sống, bỏ Điểu Sờ lại cho gia đình chồng. Hiện cả gia đình anh Rang sống phụ thuộc vào việc bóc vỏ lụa hạt điều nên chỉ đủ rau cháo qua ngày.

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND xã Phước Sơn đã hỗ trợ gia đình anh 5 triệu đồng. Số tiền này đã dùng vào việc chữa mắt cho Điểu Sờ. Gia đình anh Rang rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

M.L

  • Từ khóa
91255

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu