Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc riêng, độc đáo nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ
Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc riêng, độc đáo nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ
Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc riêng, độc đáo nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ
Bộ sưu tập “Áo dài xưa và nay” và “Dáng xưa” của nhà thiết kế Sĩ Hoàng – Lê Thanh Phương mở màn đêm hội
Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc riêng, độc đáo nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ
Đêm hội diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ là câu chuyện kể về quá trình phát triển của áo dài Việt Nam nói chung, Huế nói riêng, vốn được xem là quốc phục nước ta. Mở màn lễ hội là bộ sưu tập “Áo dài xưa và nay” của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, nhằm khẳng định vẻ đẹp tà áo dài truyền thống là câu chuyện không bao giờ kết thúc với những giá trị văn hóa - lịch sử nối dài từ xưa đến nay. Tiếp đến là bộ sưu tập “Dáng xưa”, “Duyên”, “Phương Đông huyền bí”, “Mộc”, Giao thoa”… Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc riêng, độc đáo nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.
Không chỉ lôi cuốn người xem với các bộ sưu tập thời trang áo dài hấp dẫn, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm “chất” Huế từ ca từ đến trang phục do các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn như: Bảo Yến, Quang Linh, Vân Khánh... đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận.
T. Thủy – T. Nga