Thứ 3, 19/03/2024 17:11:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:24, 17/10/2014 GMT+7

Đi ly hôn: Vợ đâm chết chồng ngay cổng tòa án

Thứ 6, 17/10/2014 | 10:24:00 2,523 lượt xem

BP - Khoảng 11 giờ ngày 16-10, sau khi làm bản tự khai để làm thủ tục ly hôn, ra đến sân Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, ông Vũ Quang Hiểu (55 tuổi) và vợ là Đinh Thị Hiện (49 tuổi), thường trú tổ 6, thôn 5, xã Đăng Hà (Bù Đăng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát. Ông Hiểu tát bà Hiện một cái, ngay lập tức bà Hiện rút con dao bỏ sẵn trong túi xách đâm ông Hiểu 3 nhát. Ông Hiểu gục ngay xuống cổng tòa án. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Được mọi người lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, nhưng khoảng 30 phút sau ông Hiểu đã tử vong. Bà Hiện bị công an bắt ngay sau đó.


Bà Đinh Thị Hiện và con dao gây án - Ảnh: Văn Thủy

Bản tự khai tại Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng của bà Đinh Thị Hiện cho biết: Ông Hiểu và bà Hiện kết hôn năm 2012 (kết hôn lại), sống hạnh phúc không được bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn. Lý do là ông Hiểu thường xuyên đi đánh bạc. Ông Hiểu thua bạc và nhiều lần bị chủ nợ đến đòi làm cuộc sống gia đình đảo lộn. Bà Hiện không chịu được nên quyết định ly hôn.

Tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, bà Trần Thị Huệ - vợ đầu của ông Hiểu - ngồi bần thần trước thi thể chồng cũ. Điện thoại của bà liên tục đổ chuông từ những cuộc gọi đến hỏi thăm của người thân. Bà Huệ kể, bà và ông Hiểu lấy nhau từ năm 1983. Ông bà có với nhau 5 người con, gồm 4 trai, 1 gái. Nhưng ông Hiểu phải lòng bà Hiện nên đã ly hôn để cưới bà Hiện từ 3 năm trước. 3 tháng trở lại đây, do ông Hiểu và bà Hiện mâu thuẫn nên ông Hiểu lại xin bà Huệ tha thứ để quay về đoàn tụ gia đình. “Ngày 18-10, gia đình tôi tổ chức đám cưới cho con trai thứ 3. Bà con từ quê ngoài Bắc cũng đã vào, đám cưới của con đã chuẩn bị xong, nhưng xảy ra cơ sự, chưa biết sẽ như thế nào” - bà Huệ ngẹn ngào.                   

Quang Minh

  • Từ khóa
27753

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu