Thứ 5, 28/03/2024 16:22:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 22:25, 01/04/2018 GMT+7

Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đồng Xoài

Chủ nhật, 01/04/2018 | 22:25:00 366 lượt xem
BPO - Tối 1-4, tại Quảng trường 23-3, Trung tâm văn hóa, thể thao thị xã Đồng Xoài tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ 17 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001 - 1-4-2018).

Đêm nhạc mang đến cho khán giả 16 ca khúc rất quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Mặc dù đêm nhạc với sự tham gia chủ yếu ca sĩ “cây nhà lá vườn”, nhưng với tình yêu và niềm đam mê nhạc Trịnh, rất nhiều khán giả đã đến xem, cổ vũ. Trong một không gian mênh mông, khoảng 2 giờ đồng hồ, đêm nhạc mang đến cho khán giả 16 bài tình ca da diết, lắng đọng của cố nhạc sĩ như: Hãy yêu nhau đi, Tình xa, Cát bụi, Diễm xưa, Có một dòng sông đã qua đời, Phôi pha…

Là một người con của quê hương Bình Phước, ca sĩ Thu Hồng đem đến đêm nhạc 3 ca khúc quen thuộc là Diễm xưa, Quỳnh Hương và Tình xa. Lắng đọng trong câu hát, Thu Hồng cho biết: Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người du ca về tình yêu, quê hương, con người. Những sáng tác của ông là sự chiêm nghiệm, là các triết lý sâu sắc đi vào lòng người. Mỗi câu từ trong các bài hát được vang mãi, ngân mãi, tiếp nối qua từng thế hệ, đi vào tâm thức mỗi người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật.

Đây là đêm nhạc lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Xoài để tưởng nhớ một nhạc sĩ viết nhạc bằng cả tấm lòng và tâm hồn của mình. 17 năm ngày ông về với cát bụi, tình cảm của khán giả dành cho ông chưa bao giờ vơi.

Ngoài những đêm nhạc được tổ chức hằng năm tại thành phố Huế - quê hương của ông hay TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhiều tỉnh thành, điểm ca nhạc lớn nhỏ cũng có một buổi tưởng nhớ ngày mất của ông. Điều đó cho thấy, những bản tình ca của ông chưa hề mai một, sự nhân văn vẫn được các thế hệ đi sau tiếp nối và phát huy.

Thanh Nga

  • Từ khóa
93589

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu