Thứ 6, 29/03/2024 05:47:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:57, 18/04/2014 GMT+7

Để lại một chân ở Điện Biên

Thứ 6, 18/04/2014 | 08:57:00 1,391 lượt xem

Đó là ông Vũ Văn Lung, thương binh hạng 2/4, trú tại ấp 6, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài). Ông Lung sinh năm 1931 ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ năm 1952.

Kể lại chuyện được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Lung còn nhớ rất rõ ngày ấy ông là người lính trong đơn vị công binh thuộc Đại đoàn 108. Đơn vị ông hành quân tham gia chiến dịch Tây Bắc, rồi lên Điện Biên theo hướng Sơn La. Là công binh nên đơn vị ông thường phải đi trước để bắc cầu, làm đường, rà phá bom mìn. Những cung đường xuyên rừng, bạt núi cho pháo binh kéo pháo vào trận địa, cho hàng đoàn dân quân tải đạn, tải lương ra chiến trường đều do đơn vị ông đảm trách. Vì vậy công binh thường phải đương đầu với bom của không quân địch dội xuống và sự hy sinh là rất lớn.


Ông Vũ Văn Lung (trái) trò chuyện với người bạn già hàng xóm

Trong những ngày trên mặt trận nóng bỏng ở lòng chảo Điện Biên, ông Lung chỉ thèm một giấc ngủ. Đói ăn, thiếu ngủ hàng tháng trời nhưng bất cứ người lính nào cũng sẵn sàng và quyết tâm khi làm nhiệm vụ. Trước ngày giải phóng Điện Biên một ngày, khi mở đường và cùng đại quân tiến vào Điện Biên, ngay chân đồi Độc Lập, ông Lung bị trúng bom của địch, mất một chân.

Tháng 5-1955, thương binh Vũ Văn Lung được xuất ngũ về địa phương và năm 1977 cùng gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Bây giờ đã ở tuổi 83 nhưng ông vẫn minh mẫn, cùng con cháu xây dựng phát triển kinh tế gia đình. Nhớ mãi về những ngày là người lính được sống, chiến đấu trên mặt trận Điện Biên Phủ, ông Lung cười bảo: “Tôi còn sống được đến giờ để ôn lại kỷ niệm của 60 năm trước là hạnh phúc quá rồi. Và cũng rất hạnh phúc vì... tôi đã có một chân để lại nơi Điện Biên!”.

T.B

  • Từ khóa
11055

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu