Thứ 7, 20/04/2024 16:16:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:00, 27/11/2015 GMT+7

Dấu ấn biên cương

Thứ 6, 27/11/2015 | 07:00:00 437 lượt xem

BP - Bình Phước có chung đường biên giới với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia là Tbong Khmum, Kratie và Mondulkiri. Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là cửa ngõ quan trọng thông thương giữa 2 nước. Bình Phước có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó với các tỉnh nước bạn. Công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bình Phước là một trong những điểm sáng về công tác này và đã hoàn thành vào ngày 30-11-2012 với tổng chiều dài 260,433km.

Lên biên giới hôm nay, đi trên đường tuần tra dài hàng trăm kilômét, băng qua suối, vượt qua những cánh rừng, chúng ta cảm nhận được dấu ấn của các anh bộ đội biên phòng. Chính các anh đã ngày đêm luồn rừng, lội suối, cùng lực lượng của bạn để có được những cột mốc, dấu mốc phân định lãnh thổ 2 quốc gia.

Vùng biên cương đã vào mùa khô, chuẩn bị bước sang một năm mới với sức sống mới.

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là cửa khẩu chính trên tuyến biên giới. Hằng ngày, nơi đây có rất nhiều phương tiện và người dân 2 bên qua lại giao thương. Ảnh chụp sáng 17-11-2015

Cầu Đắk Huýt - cây cầu dài, rộng và đẹp nhất toàn tuyến đường tuần tra biên giới. Cầu dài 188,25m, rộng 5,2m nối đôi bờ sông Đắk Huýt

Bộ đội Đồn biên phòng Đắk Bô trên đường tuần tra trở về. Đây là đơn vị cách xa trung tâm chỉ huy và là địa bàn còn nhiều khó khăn nhất

Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ơ vẫn luyện tập để chuẩn bị bắn đạn thật

Đoạn đường tuần tra biên giới từ Cửa khẩu Hoàng Diệu đi Đồn biên phòng Đắk Quýt đang xuống cấp vì có nhiều xe tải chở gỗ lưu thông

Tiến Bình

  • Từ khóa
92793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu