Thứ 5, 25/04/2024 02:06:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:30, 04/07/2019 GMT+7

Đánh bạc ở vùng biên

Thứ 5, 04/07/2019 | 06:30:00 1,038 lượt xem
BP - Những năm gần đây, tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức diễn ra trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện biên giới Bù Đốp nói riêng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để đẩy lùi tệ nạn này, lập lại an ninh trật tự địa bàn đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị.

Chưa đủ sức răn đe

Ngày 9-8-2018, Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Hà (1986), Huỳnh Văn Minh (1970), cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp và 32 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trên cơ sở xem xét các chứng cứ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng xét xử tuyên phạt 13 bị cáo với tổng mức 45 năm 9 tháng tù giam; 15 bị cáo với tổng mức 30 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo; 6 đối tượng bị phạt hành chính 20 triệu đồng...

Các đối tượng tổ chức đá gà sát phạt nhau tại địa bàn thôn 3, xã Thiện Hưng

Dường như vụ án này chưa đủ sức răn đe các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là thanh thiếu niên trong việc rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Từ ngày 1 đến 20-4-2019, nhiều tờ báo phản ánh vùng giáp biên thuộc địa bàn 2 huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập có hàng loạt sòng bài mọc lên theo kiểu “dã chiến” với đủ loại hình sát phạt như đá gà, xóc đĩa, tài xỉu... trong các lô cao su. Nói là sòng “dã chiến”, nhưng mỗi lần cá cược số tiền lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc đấu tranh triệt phá và hàng chục đối tượng bị bắt, xử lý.

Trả lời tại hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 28-6-2019, Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Phó trưởng Công an huyện Bù Đốp cho biết: Trước thực trạng đánh bạc trên địa bàn huyện có dấu hiệu gia tăng cả về mức độ và tính chất, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý 43 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, 6 đối tượng chủ các loại xe từ 7-16 chỗ thường xuyên chở các đối tượng đi đánh bạc. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã bắt giữ 19 vụ - 117 đối tượng, khởi tố 7 vụ - 74 đối tượng, xử lý hành chính 13 vụ - 43 đối tượng. Với tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu như báo chí phản ánh, Công an huyện đã truy xuất hình ảnh camera, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Các đối tượng tổ chức chơi tài xỉu tại thôn 3, xã Thiện Hưng

Có lẽ đó mới chỉ giải quyết được phần ngọn, bởi sau một thời gian lắng xuống, hiện các sòng bạc lại tiếp tục mọc lên. Khác với trước, các sòng bạc lần này được tổ chức quy mô, bài bản, đề phòng nghiêm ngặt hơn.

Hoạt động khép kín

Từ thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp), chúng tôi cùng ông H đi hơn 10km đến sòng bạc của C.C. Sòng bạc này ở trên một đồi cao su cách đường lớn không xa nhưng hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, thuộc thôn 3, xã Thiện Hưng. Sòng bạc này vừa được dựng lên sau khi hàng loạt sòng bạc khác bị cơ quan chức năng triệt phá.

Ông H cho biết: “Tôi là người địa phương, thường xuyên đi làm trên lô cao su, thấy thời gian gần đây có rất nhiều người tụ tập trong lô cao su đánh bạc. Khách đến chơi bằng xe máy cũng có, xe ôtô cũng có, không chỉ người dân địa phương mà rất nhiều người lạ mặt. Sòng bạc chủ yếu hoạt động vào ban ngày và những ngày nắng ráo. Từ sòng này ra đường lộ lớn chỉ vài kilômét nhưng không hiểu sao lại hoạt động rầm rộ đến vậy?...”.

Khu vực đỉnh đồi cao su ở thôn 3, xã Thiện Hưng - nơi các đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc

Thấy chúng tôi cùng ông H đến, một thanh niên cảnh giới vẫy tay chào vì nhận ra khách quen và cho vào. Quan sát, chúng tôi thấy phía đầu chân đồi chỉ có một căn nhà gỗ là nơi tập kết cho tài xế ôtô nghỉ ngơi và là chốt cảnh giới vòng đầu. Từ nơi tập kết đến sòng bạc chỉ hơn 1km nhưng có rất nhiều đường mòn như mê cung, cứ vài trăm mét lại có một nhóm thanh niên nằm vắt vẻo trên võng, mắt láo liên ngó ngang liếc dọc cảnh giới vòng trong.

Vào đến “sào huyệt”, dễ dàng nhận thấy, so với các sòng bạc bị triệt phá, sòng bạc này có vị trí vô cùng đắc địa bởi tọa lạc ngay tại đỉnh đồi, một mặt dễ dàng cảnh giới, mặt khác khi có biến động thì “con bạc” tỏa ra xung quanh chạy trốn hòng xóa dấu vết. Vì vậy, sòng bạc này có quy mô lớn và được tổ chức bài bản.

Tấm bạt lớn được căng dài để tổ chức xóc đĩa, xì tố... Lượng “con bạc” tại đây những ngày nắng ráo có thời điểm lên đến cả trăm người, già có, trẻ có, thậm chí cả phụ nữ. Những ngày mưa thì quy mô vài chục người. Lúc đầu có thể là chơi cho vui, nhưng càng về sau thành sát phạt đậm nét. Cách đó không xa, họ còn tổ chức cả một trường gà, các con bạc đam mê xúm lại quanh các chiến kê xem đòn, xem thế, hình dáng và cân nặng rồi cứ thế đặt cược, hàng triệu đồng được ném xuống không cần suy nghĩ. Vì vậy, nhiều con bạc đã nhanh chóng nhẵn túi. Khi nhẵn túi thì muốn gỡ gạc và đó là miếng mồi ngon của các tổ chức cho vay nặng lãi, cầm đồ luôn túc trực 24/24 giờ tại đây, với mức lãi 10%/ngày và được cắt ngay khi nhận tiền. Với lãi suất và độ mê đánh bạc như vậy, của cải trong nhà các “con bạc” cứ ngày ngày “đội nón” ra đi. Ngoài ra, để phục vụ tối đa cho con bạc, tại sòng còn có cả cửa hàng bán các loại thức ăn như bún, mì, cơm, bia, rượu, nước giải khát với giá “cắt cổ”. Không cần biết kẻ thắng người thua, bất kỳ ai vào quán ăn một dĩa cơm cũng phải trả hơn 50 ngàn đồng... Sau 1 ngày sát phạt dễ dàng nhận thấy, kẻ thắng, người thua, mỗi người một vẻ, phần nhiều con bạc sáng vào thì hí hửng, hào hoa, chiều về thì lơ thơ, lễnh thễnh; sáng đi có xe hơi kẻ đón người đưa, chiều về bắt xe ôm hoặc đi nhờ.  

Kết đắng

Chúng tôi gặp T.T.S (29 tuổi), ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. 10 năm trước, S từng là niềm tự hào của gia đình vì học rất giỏi. Nhưng rồi vì máu cờ bạc, S trượt dài đến sự bế tắc. Ban đầu chỉ là số tiền tiết kiệm từ ăn sáng, xăng xe, S đem nướng hết vào cờ bạc. Dần dà, vì thua, S quyết tâm gỡ gạc bằng cách đặt cược những khoản tiền lớn hơn. Càng quyết tâm gỡ lại thì... càng thua. S chia sẻ: “Trước đây, tôi không chỉ đánh bạc tại các sòng ở địa phương mà sang tận các sòng casino bên Campuchia để chơi. Nhiều lần thua sạch tiền, để gỡ gạc tôi không chỉ lấy xe máy mà cả sổ đất của gia đình đi cầm cố. Có những lần vì quá đam mê nên cầm luôn cả tính mạng. Cha mẹ đã hàng chục lần đem tiền đến để giải quyết nợ nần của tôi. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, có tiền là tôi lao vào “đỏ đen”. Cha mẹ cũng khóc hết nước mắt rồi. Tiền bạc trong nhà cũng hết rồi. Giờ nghĩ lại, tôi rất buồn”.

“Hiện nay, tệ nạn đánh bạc và tội phạm đánh bạc gia tăng phức tạp. Thủ đoạn của tội phạm tinh vi, xảo quyệt, có đường dây hoạt động khép kín. Nguy hại hơn, cờ bạc là một trong những nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật... khiến tình hình trật tự, an toàn xã hội thêm phức tạp. Để chấn chỉnh tệ nạn này, chúng tôi đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó có việc quản lý chặt địa bàn; rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, từng có tiền án, tiền sự liên quan đến đánh bạc để quản lý. Chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, có các biện pháp nắm thông tin, kiên quyết triệt phá ngay; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên thanh - kiểm tra nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong hoạt động nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, làm trong sạch lực lượng...”.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Phó trưởng Công an huyện Bù Đốp

Hiện S đã rời xa con đường cờ bạc. Để mưu sinh, tối S đi cạo mủ cao su thuê, ban ngày đi làm công nhân tại xưởng điều. S tâm sự: “Mặc dù bây giờ mỗi ngày làm được chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng tôi rất vui, vì đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra. Mọi người nhìn mình cũng bằng ánh mắt thiện chí, không như trước kia. Tôi phấn đấu dành dụm số vốn nho nhỏ để mở quán bán nước. Tôi mong các bạn trẻ hãy tỉnh táo trước cám dỗ của nạn cờ bạc, đừng để đánh mất tương lai bản thân, hạnh phúc gia đình, lâm vào con đường lao lý...”.

Không có tương lai, mất tiền của, đánh đổi cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào tù tội... là cái kết đắng cho những ai đam mê đánh bạc. Để xóa bỏ tệ nạn này, điều quan trọng nhất là mỗi người phải nhận thức được tác hại của cờ bạc, kiên quyết bài trừ ra khỏi đời sống xã hội.

Đ.T

  • Từ khóa
94576

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu