Thứ 5, 28/03/2024 20:50:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:57, 18/09/2014 GMT+7

Đâm chết bạn nhậu chỉ vì câu nói

Thứ 5, 18/09/2014 | 09:57:00 3,723 lượt xem

BP - Khoảng 14 giờ ngày 13-9, Nguyễn Trọng Linh (22 tuổi), trú khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) cùng nhóm bạn gồm Trần Trung Tiến (22 tuổi), trú ấp Trung Hòa, xã Tân Tiến (Bù Đốp), Em, Quyền, Thảo, Hảo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ngồi nhậu tại quán bê thui Hoàng Phát, thuộc khu phố Thanh Bình. Trong lúc nhậu thì mẹ Linh đến gọi về. Linh ra lấy xe thì Tiến đến chỗ mẹ Linh nói chuyện.

Về đến nhà, Linh nghe mẹ phân trần rằng bạn của Linh trong bàn nhậu có chửi mẹ. Bực tức Linh gọi điện thoại hỏi Tiến lý do sao chửi mẹ mình thì Tiến kêu Linh trở lại quán để giải quyết. Trước khi đi, Linh lấy 1 con dao giấu trong người. Đến quán nhậu, sau vài câu thách đố qua lại, Linh chém Tiến một nhát. Lập tức Tiến cùng Quyền đánh trả và dùng chân đạp Linh ngã xuống nền nhà. Linh giơ dao đâm một nhát vào vùng sườn trái của Tiến gây thương tích. Được mọi người can ngăn, Linh bỏ về, còn Tiến được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày 14-9 thì tử vong. Nguyễn Trọng Linh đã bị Công an huyện Bù Đốp bắt giữ và bàn giao Công an tỉnh xử lý.

ANBP

  • Từ khóa
27637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu