Thứ 6, 29/03/2024 09:27:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:28, 05/12/2014 GMT+7

Cướp xe cả người quen

Thứ 6, 05/12/2014 | 15:28:00 2,135 lượt xem
BPO - Là thợ mộc làm thuê, nhưng do đua đòi ăn chơi nên một thanh niên mới 19 tuổi đã liều lĩnh đi cướp tài sản. Không buông tha cả người quen, đối tượng này còn ra tay tàn độc nhằm đạt được mục đích.

Đối tượng Hoàn tại cơ quan công an

Ngày 5-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp cho biết đã  quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàn (19 tuổi, trú thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo xác minh ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên chiều ngày 29-11, Hoàn chuẩn bị sẵn một con dao Thái lan dài 15cm giấu trong người rồi ra đoạn đường vắng (thuộc ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) ẩn nấp trong vườn mì chờ cơ hội ra tay cướp tài sản.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Lê Văn Hiền (38 tuổi, quê An Giang, trú ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp), quen với Hoàn trước đó vài ngày đang điều khiển xe môtô hiệu Wave S, biển số 93G-088.76 màu đỏ - đen đi qua. Hoàn vẫy xe dừng lại xin đi nhờ rồi rủ anh Hiền vào khu vực lô cao su với lý do tham gia nhậu cùng bạn bè.

Chiếc xe mô tô bị Hoàn cướp hụt

Anh Hiền chở Hoàn vào khu vực lô cao su. Đang đi, Hoàn vờ kêu anh Hiền dừng xe để nghe điện thoại.

Lợi dụng lúc anh Hiền mất cảnh giác, Hoàn rút dao đâm liên tiếp vào người khiến anh Hiền ngã xuống đường. Anh Hiền tri hô “cướp, cướp” thì Hoàn bỏ chạy.

Anh Hiền được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Biết không thể trốn thoát nên ngày 30-11, Hoàn đến Công an huyện Bù Đốp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

V.TH

  • Từ khóa
27905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu