Thứ 4, 24/04/2024 06:19:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:05, 18/12/2014 GMT+7

Công an tỉnh phản hồi thông tin trên Báo Bình Phước

Thứ 5, 18/12/2014 | 14:05:00 1,699 lượt xem
BP - Ban biên tập Báo Bình Phước vừa nhận được Văn bản số 1187/CAT-PV11 ngày 11-12-2014 của Ban giám đốc Công an tỉnh do đại tá, Phó giám đốc Trần Thắng Phúc ký. Nội dung văn bản phản hồi thông tin trên Báo Bình Phước. Dưới đây là toàn văn của văn bản:

Ngày 10-11-2014, trên trang Đời sống - Pháp luật của Báo Bình Phước có đăng bài viết với tựa đề: “Nóng tình trạng trộm cắp xe máy ở Thiện Hưng” của tác giả Trung Thông.

Trước tiên, Công an tỉnh Bình Phước hoan nghênh việc báo đã đăng tin kịp thời vụ việc xảy ra tại địa phương, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, trong bài có một số nội dung phản ánh chưa chính xác. Vì vậy để quý báo có thông tin chính xác, Công an tỉnh cung cấp như sau:

Thời gian qua, trên địa bàn xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp tình hình trộm cắp tài sản diễn ra khá phức tạp, qua xác minh được biết trong đêm 26-8-2014 đã xảy ra 2 vụ trộm mất 3 xe máy, trong đó 1 vụ xảy ra tại tổ 11, thôn 4, mất 1 xe (của gia đình bà Nguyễn Thị Thu) và 1 vụ xảy ra tại thôn 5, mất 2 xe máy của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm.

Qua làm việc với bà Nguyễn Thị Thu (1954) (người được báo nêu) và anh Phạm Văn Xuân (Xum) (1977), cùng ngụ tại tổ 9, thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (con trai bà Thu), được biết vào tối 26-8-2014, anh Xuân chạy xe máy (loại YAMAHA, màu sơn xanh - trắng) biển số 93G1-056.91 từ nhà đến nhà bạn ở tổ 12 cùng thôn để nhậu. Nhậu xong thì bạn của anh Xuân là anh Phạm Văn Thanh, hộ khẩu thường trú tổ 11, thôn 4 cùng với Duy (không biết họ, địa chỉ) mượn xe máy của Xuân chạy về nhà anh Thanh. Khi về nhà, Thanh và Duy đưa xe lên thềm nhà, khóa cổ xe và đóng cửa đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì Thanh phát hiện mất xe. Sau đó, Thanh và Duy cùng đi tìm và trình báo Công an xã Thiện Hưng, đến nay vẫn chưa tìm được xe. Qua làm việc, Thanh và bà Thu cho biết, từ ngày mất xe đến nay không có ai điện thoại yêu cầu chuộc xe và bà Thu cũng không chuộc xe máy đã mất như bài báo nêu.

Đối với vụ trộm xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm tại thôn 5, xã Thiện Hưng, sau khi xác minh được biết, vào đêm 26-8-2014, gia đình chị Diễm đã để 2 xe máy bên hông nhà (khóa cổ xe và khóa 2 xe lại với nhau bằng dây khóa), đóng cửa đi ngủ. Sáng 27-8-2014 chồng chị Diễm là anh Ngô Văn Bình phát hiện mất 2 xe máy (1 xe Wave S màu trắng, 1 xe Wave RSX màu đen - trắng, biển số 93G1-2525) nhưng không trình báo công an mà nhờ bạn và tự đi tìm kiếm xe ở Campuchia. Khi sang Campuchia, anh Bình phát hiện 2 xe của mình đang dựng trước nhà của một người Campuchia, tên Tiến (không biết họ, địa chỉ), anh Bình đã đề nghị chuộc chiếc xe Wave RSX màu đen - trắng với giá 10 triệu đồng (còn chiếc xe Wave S màu trắng anh Bình không chuộc do xe này đã bị mất biển số, mất giấy tờ và đã cũ) và đề nghị Tiến cung cấp thông tin về người đã trộm rồi bán xe cho Tiến nhưng Tiến không đồng ý. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Như vậy, việc bài báo đã nêu trong tháng 8, chỉ một đêm ở thôn 4, xã Thiện Hưng bị mất 4 chiếc xe máy. Chúng liều lĩnh đến mức vào nhà dân khiêng xe máy ra đường bẻ khóa lấy đi. Nhiều người cho biết, sau khi bị mất xe chúng điện thoại gợi ý chuộc xe ở Campuchia. Gần đây là một trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu mất xe máy, sau đó phải sang Campuchia chuộc xe với giá 12 triệu đồng là chưa chính xác.

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh đề nghị Tổng biên tập Báo Bình Phước chỉ đạo kiểm tra, xác minh cụ thể, chính xác nội dung các thông tin có liên quan đến an ninh trật tự trước khi truyền tải đến bạn đọc.

Đại tá Trần Thắng phúc

  • Từ khóa
26120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu