Thứ 3, 19/03/2024 12:42:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:57, 05/11/2018 GMT+7

Chị Hoài Nam rất cần giúp đỡ

Thứ 2, 05/11/2018 | 10:57:00 463 lượt xem
BP - Vừa đến cửa nhà, tiếng thở rít lớn thu hút chúng tôi đi vào trong. Bà Phan Thị Tâm (1957, trú ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) đang gội đầu cho con gái Nguyễn Thị Hoài Nam (1991). Thấy tôi, bà ra dấu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nằm trên giường, chị Nam mắt nhắm nghiền, thở khó nhọc, vài lần sặc trào đờm dãi, tay chân teo tóp...

Vệ sinh cho con xong, bà Tâm hong khô mái tóc vừa mọc lởm chởm của con gái rồi chậm rãi kể: “Khi còn khỏe mạnh, nó (Hoài Nam - PV) có mái tóc đẹp lắm. Sau 2 lần mổ phải cạo trọc đầu thì thành thế này đây. Lúc trước thấy con than đau đầu, tôi giục đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang. Uống thuốc một thời gian không khỏi mà ngược lại bệnh càng nặng hơn, con xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khám nhưng kết quả vẫn viêm xoang. Tháng 7-2018, không chịu nổi những cơn đau hành hạ, con lại về Chợ Rẫy. Lần này, bác sĩ yêu cầu chụp MRI và làm các xét nghiệm thì phát hiện u ác thùy thái dương (u sao bào thoái sản độ 3 thái dương trái). Con được yêu cầu nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh”.

Từ ngày con gái đổ bệnh, bà Phan Thị Tâm luôn túc trực bên con

Biết tin con bệnh, bà Tâm khăn gói xuống chăm con. Hai mẹ con động viên nhau cố gắng vượt qua. Mổ xong, chị Nam tỉnh táo và 1 tuần sau thì mổ lần 2. Tuy nhiên, lần này chị yếu dần, mất ý thức, không còn nhận ra mẹ, người thân. Tháng 8, chị được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị để đợi giấy hẹn về Bệnh viện Chợ Rẫy xạ trị. Thế nhưng hy vọng kéo dài sự sống cho con gái càng mong manh khi sức khỏe chị Nam không đủ điều kiện xạ trị. Bà Tâm nuốt nước mắt đưa con về nhà chăm sóc.

Bà Tâm quê Quảng Bình, vì nghèo khó nên năm 1991 gia đình bà vào Bình Phước lập nghiệp. Ông bà chăm chỉ làm ăn với đủ nghề, từ phụ hồ, làm cỏ thuê... Song khi cuộc sống tạm ổn định thì tai họa bất ngờ ập xuống. Chồng bà trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông rồi mất. Từ đó một mình bà lam lũ nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học. Hoài Nam là con gái út, xinh xắn, khỏe mạnh. Chị làm công nhân tại một công ty ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Năm 2011, chị Nam nên duyên vợ chồng với anh Trần Hải Hoàng (1988) và dọn ra ở trọ. Năm 2012, anh chị đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Nhưng “hạnh phúc chẳng tày gang”, năm 2016, chị sinh bé Trần Thị Thu Thảo song con lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì những khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống và không tìm được tiếng nói chung, chị Nam và anh Hoàng đã ly hôn. Bé Thảo về sống với ông bà nội thuộc diện hộ nghèo ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Tháng 8-2018, khi chị Nam vừa phẫu thuật thì bé Thảo cũng mổ tim. Hiện sức khỏe bé Thảo đã dần ổn định.

Câu chuyện đang dang dở thì anh Hoàng chở con gái lớn đến. Chào mọi người, anh thành thục đến bên lau nước dãi cho vợ cũ, rồi ngồi nhìn vợ thẫn thờ. Bà Tâm cho biết, trước đây khi Nam chưa bệnh thì đứa lớn ở với mẹ, anh Hoàng chăm đứa nhỏ. Khi chị Nam rơi vào trạng thái mất ý thức, phải ăn uống qua ống thông, bà Tâm không thể rời con gái, anh Hoàng về nhận chăm bé lớn. Những lúc rảnh rỗi, anh lại chở con đến thăm vợ...

Nhìn con thở rít nặng nhọc, nước mắt bà Tâm chực trào: “Hồi con chào đời rồi nhìn con lớn lên lanh lẹ, xinh xắn, tôi hy vọng con sau này sẽ giỏi giang, ngờ đâu... Bây giờ tôi không cầu con hoàn hảo, lại càng không cầu con dưỡng già, chỉ mong con khỏe mạnh”.

Chị Nam đổ bệnh bao nhiêu ngày là bấy nhiêu thời gian bà Tâm túc trực bên cạnh. Tuổi cao, kinh tế khó khăn, các con bà Tâm tuy đã lập gia đình ra ở riêng nhưng cũng không khá giả. Vì vậy, bà rất mong nhận được sự trợ giúp của cộng đồng. “Trước đây, hộ tôi đã thoát nghèo nhưng hiện cán bộ xã thấy hoàn cảnh éo le quá nên hướng dẫn làm hồ sơ đề xuất hộ nghèo để được hưởng các chế độ, trợ giúp” - bà Tâm nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Phan Thị Tâm, ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

T. Thủy

  • Từ khóa
91412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu