Thứ 6, 19/04/2024 03:40:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 02/12/2018 GMT+7

Chị Điểu Thị Dôn với niềm đam mê thổ cẩm

Chủ nhật, 02/12/2018 | 13:30:00 917 lượt xem
BP - 12 tuổi, chị Điểu Thị Dôn ở sóc Bom Bo, xã Bình Minh (Bù Đăng) đã biết tự tay dệt chiếc khăn đầu tiên cho mình. Đến nay, chị đã 34 năm gắn bó với khung dệt của người S’tiêng và làm ra nhiều loại sản phẩm.

Chị Điểu Thị Dôn đang dệt khăn quấn cổ của đồng bào dân tộc Ba Na   

Từ váy, khố đến áo, túi xách, khăn quấn cổ... chị Dôn đều dệt thành thạo. Tất cả hoa văn của người S’tiêng hay bất kỳ hoa văn nào của các dân tộc ít người, chỉ cần nhìn qua là chị Dôn học được cách thức dệt. Theo chị, cách đơn giản nhất để dệt được hoa văn thổ cẩm là người dệt phải biết đếm từng sợi chỉ lên xuống trên mỗi hoa văn ấy. Chị Dôn cho rằng, để dệt được một tấm thổ cẩm đúng nghĩa của đồng bào bản địa, đòi hỏi người dệt phải đam mê, yêu nghề, hiểu được văn hóa của đồng bào.

Đ.Kiểm

  • Từ khóa
837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu