Thứ 7, 20/04/2024 19:31:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:08, 03/10/2018 GMT+7

Cán bộ người cao tuổi mẫu mực

Thứ 4, 03/10/2018 | 16:08:00 1,020 lượt xem
BP - Những năm qua, người cao tuổi (NCT) thị xã Bình Long luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, NCT không ngừng học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Mặc dù tuổi cao, song phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Phạm Thị Kim Sa (1956), Chủ tịch Hội NCT phường Phú Đức luôn gương mẫu trong các phong trào. Hưởng ứng học tập và làm theo Bác, bà tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai học tập với hình thức đa dạng, phong phú đến toàn thể cán bộ, hội viên, NCT toàn phường. Vì vậy, chi hội, hội viên chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế.

Bà Phạm Kim Sa (thứ 5 từ phải qua) là một trong những cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác được Đảng ủy phường Phú Đức tuyên dương

Với cương vị Chủ tịch Hội NCT phường, bà Sa đã phát động nhiều phong trào văn nghệ, thể thao phù hợp NCT. Đẩy mạnh “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, bà đã cùng Hội NCT phường thành lập và duy trì các câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, văn nghệ, cờ tướng và đi bộ. Vào mỗi sáng sớm, các cụ trong CLB dưỡng sinh phường Phú Đức lại có mặt tại sân trụ sở Hội NCT thị xã để tập luyện thể dục dưỡng sinh, từ bài đơn giản như múa song quạt mộc lan, thể dục tay không đến thái cực kiếm 32 thức, thái cực quyền 24 thức... CLB thành lập năm 2011 với 8 thành viên, nay tăng lên 38 hoạt động với phương châm tạo sân chơi bổ ích cho NCT. Dù tuổi cao nhưng nhờ tham gia tập luyện đều đặn nên sức khỏe các cụ nâng lên, tinh thần phấn khởi. “Từ ngày tham gia CLB, tôi thấy tinh thần phấn chấn và khỏe ra, không còn đau nhức xương khớp, mệt mỏi mỗi khi “trái gió trở trời”, con cháu cũng đỡ phải chăm lo sức khỏe cho mình” - cụ Vũ Trọng Dân nói.

Các CLB đi bộ với 16 thành viên cùng nhau đi bộ vào buổi sáng hằng ngày, cờ tướng với 8 thành viên sinh hoạt vào sáng chủ nhật hằng tuần, văn nghệ với 20 thành viên, chủ yếu các cụ là cựu chiến binh, sinh hoạt sáng thứ bảy hằng tuần. Đây là những địa chỉ sinh hoạt tinh thần, nơi NCT gặp gỡ, chia sẻ, đồng thời giúp họ luyện tập, nâng cao sức khỏe, mang đến niềm vui, nguồn động viên tinh thần thêm lạc quan, yêu đời. “Với phương châm “Trẻ xông pha, già mẫu mực”, khi tham gia CLB tôi thấy sức khỏe được nâng lên rõ rệt” - cụ Vũ Đức Hợi, thành viên CLB văn nghệ cho biết. Không chỉ vậy, các CLB cũng thường xuyên tranh tài tại các hội thi do hội cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải cao; bên cạnh đó giao lưu với các đơn vị bạn như Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh...

Bà Phạm Thị Kim Sa cho biết: Hội NCT phường hiện có 314 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội các khu phố. Chúng tôi luôn duy trì các CLB “sống vui, sống khỏe” để NCT trao đổi tâm tư nguyện vọng với nhau, cùng giáo dục con cháu thảo hiền, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Không chỉ tích cực với công tác hội, bà Sa còn vận động gia đình đóng góp xây dựng đường giao thông bê tông xi măng 48 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo tại địa bàn. Bà Sa nói: Tôi bắt đầu làm từ thiện từ năm 1996. Bình quân mỗi năm gia đình tôi hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, bà Sa đã trao 340 phần quà trị giá trên 160 triệu đồng tặng người nghèo, hội viên khó khăn, trẻ em nghèo; trao tặng 150 bao xi măng giúp cựu chiến binh xây nhà, 20 triệu đồng giúp hội viên mua bò giống. Bà còn nhận đỡ đầu 3 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ 300 ngàn đồng/tháng. Thấy được việc làm ý nghĩa của mẹ, con gái lớn của bà cũng là thành viên tích cực trong nhóm từ thiện CLB Sen vàng Bình Long.                             

Văn Tâm

  • Từ khóa
2166

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu