Thứ 6, 29/03/2024 13:43:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:05, 09/11/2018 GMT+7

Bỏ trốn 11 năm vẫn phải quy nã

Thứ 6, 09/11/2018 | 10:05:00 141 lượt xem
BP - Ngày 8-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Chiến (1960, tên gọi khác Nguyễn Văn Tuyến), quê Hải Dương, trú thôn Thiện Tân, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến tại phiên xét xử

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa xác định: Khoảng 17 giờ ngày 6-5-2007, ông Nguyễn Văn Chiến cùng các ông Nguyễn Xuân Giao, Lê Văn Chung, Trần Đình Thảo và Lê Văn Bảo (tất cả đều thường trú tổ 11, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Bình Long, nay là huyện Hớn Quản) uống rượu tại nhà ông Giao. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu, tất cả rủ nhau đi uống nước và đánh bida. Trên đường đi, giữa ông Chung và ông Thảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau thì được ông Giao và ông Chiến can ngăn. Ông Giao đưa ông Thảo về nhà. Trong lúc can ngăn, ông Chiến bị ông Chung đánh trúng người nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn đưa ông Chiến về nhà. Ông Chung cũng đi bộ về nhà mình. Về đến nhà, ông Chiến lấy 1 con dao cất trong người rồi đuổi theo ông Chung. Cả hai đánh nhau thì được ông Bảo, ông Giao, bà Nguyễn Thị Chuyên (sống chung như vợ chồng với ông Chiến), bà Trần Thị Hồng Liên (vợ của ông Chung) và bà Nguyễn Thị Tâm can ngăn. Sau đó, các ông Giao, Bảo và Chuyên đưa ông Chiến về nhà. Bà Liên cũng đưa ông Chung về nhà.

Vẫn còn bực tức nên ông Chiến cầm đèn pin, mang theo con dao đi về phía nhà ông Chung. Khi thấy ông Chiến tới, ông Chung ra khoác vai ông Chiến nói: “Có gì mai anh em mình nói chuyện, hôm nay say quá”. Ông Chiến nói: “Anh em mình đi uống cà phê giải hòa” rồi ôm hông ông Chung đi ra ngoài đường. Khi đi được khoảng 20m thì ông Chiến và ông Chung tiếp tục xảy ra xô xát, đánh nhau. Ông Chiến nói: “Hôm nay tao lên đây thì có một thằng sống, một thằng chết”, đồng thời tay phải lấy dao từ trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng bụng ông Chung, rồi ông Chiến cầm dao bỏ chạy. Mọi người đưa ông Chung đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Biết ông Chung chết, ông Chiến bỏ trốn ở nhiều địa phương, rồi đến xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sinh sống và lấy vợ. Đến ngày 16-1-2018, ông Nguyễn Văn Chiến bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến 18 năm tù giam về tội “Giết người” quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự năm 1999; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 290 triệu đồng.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31414

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu