Thứ 4, 24/04/2024 02:24:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 21:04, 24/03/2017 GMT+7

Bé trai sinh non 32 tuần tuổi bị bỏ rơi được Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận

Thứ 6, 24/03/2017 | 21:04:00 230 lượt xem

BPO - Ngày 22-3, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận một bé trai sinh non do chị Dương Thị Nga, ấp 4, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) - dịch vụ cấp cứu Hùng Nga 115 mang về. Bé được chị Nga nhận về từ cổng chùa Quang Minh, phường Tân Đồng (Đồng Xoài). Khi nhập viện, bé chỉ nặng 1,6kg, tím tái toàn thân, chỉ thở được 20-40 lần/phút, ít hơn so với trẻ sinh bình thường 20 lần; nhịp tim đập 100 lần/phút thay vì 140-160 lần/phút. Được chẩn đoán là trẻ bị sinh non do đặt thuốc phá thai, các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản để lấy mạch đập cho bé.

Hiện tại bé được đặt tên Vô Danh và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh

Điều dưỡng Trương Thị Mai Lan cho biết: Đến nay, sau 2 ngày chăm sóc, bé đã tỉnh, thở đều và khóc rất to. Hiện nay, cơ thể bé đã hồng hào trở lại, khuôn mặt rất kháu khỉnh, các bác sĩ đang đặt bé trên bàn sưởi ấm, cho thở máy NCRAP và tập cho bé ăn sữa.

Nhiều nguồn tin ban đầu cho biết, mẹ của bé còn trẻ tuổi. Sau khi đến một phòng khám để tư vấn thì được hướng dẫn đặt thuốc để bỏ thai. Tuy nhiên, khi bé ra đời vẫn còn thở nên người mẹ đã đem con đến bỏ trước cổng chùa Quang Minh. Hiện nay, bé vẫn được chăm sóc tại khoa Nhi, và chưa ai là người thân đến nhận về. Dự kiến nếu người nhà vẫn không đến nhận lại bé thì Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ chăm sóc bé đến khoảng 6 tháng, sau đó làm thủ tục cần thiết để giao bé cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

T.Nga

  • Từ khóa
57984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu