Thứ 6, 26/04/2024 00:06:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:35, 27/06/2015 GMT+7

74 cháu ngoan Bác Hồ ở Bình Long được tuyên dương

Thứ 7, 27/06/2015 | 06:35:00 97 lượt xem
BP - Ngày 25-6, 74 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện 9.296 thiếu niên, nhi đồng thị xã Bình Long được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2015.

Năm học 2014-2015, thiếu nhi thị xã Bình Long thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia phong trào “Cây mùa xuân cho bạn”; “Ấm áp đầu xuân” đã vận động và đóng góp 3,5 tấn gạo, 40 thùng mì, 97 áo trắng, 790 phần quà... trị giá hơn 200 triệu đồng; phát động phong trào “Nghĩa tình biên giới” góp được 30 triệu đồng gửi đến các chiến sĩ Trường Sa; chương trình “Xe đạp 1.000 đồng cùng bạn đến trường” đã trao 103 xe đạp trị giá 150 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; phong trào “Áo trắng cùng bạn đến trường” đã trao 116 áo trắng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 27 triệu đồng; phong trào “Vì đàn em thân yêu” trao 532 phần quà (63,3 triệu đồng), 108 xuất học bổng (46,5 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi...

Em Hoàng Lê Thu Thảo, học sinh lớp 71 Trường THCS Thanh Lương chia sẻ: “Em rất vinh dự được đại diện 900 đội viên Liên đội THCS Thanh Lương dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thị xã Bình Long. Là liên đội trưởng, ngay từ đầu năm học em đã cùng các bạn trong ban chỉ huy liên đội đề ra nhiều kế hoạch hoạt động nhằm đưa liên đội đạt danh hiệu xuất sắc. Nếu chỉ học thôi chưa đủ mà phải biết cân bằng giữa học và tham gia các hoạt động tập thể. Đó là cách tốt nhất để rèn luyện bản thân, giúp em tự tin, năng động hơn, xác định mục tiêu phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

74 cháu ngoan Bác Hồ vinh dự nhận giấy chứng nhận

Em Trịnh Viết Thu Thảo, học sinh lớp 41, Trường tiểu học An Lộc A là gương đội viên vượt khó học giỏi. Cha qua đời vì bệnh ung thư khi Thảo còn rất nhỏ, hiện mẹ cũng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. 9 tuổi, Thảo đã thay mẹ làm việc nhà, tranh thủ cạo vỏ hạt điều kiếm tiền phụ mẹ. Khó khăn không làm em nản chí, 4 năm liền Thảo là học sinh giỏi.

Còn em Thị Như Huyền, học sinh lớp 52, Trường tiểu học An Phú là gương người tốt việc tốt, nhặt được của rơi tìm người trả lại. Ngày 9-3, trên đường đi học về, Huyền nhặt được chiếc ví da có 6 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 1 giấy tờ xe, 1 giấy phép lái xe, 1 CMND. Em đã đem toàn bộ ví, tiền và giấy tờ về đưa cho mẹ trả lại người đánh rơi. Huyền chia sẻ: “Ở trường được học về lòng trung thực và em nghĩ người đánh rơi cũng mong tìm lại được tài sản bị mất nên em đã tìm cách trả lại”.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư thường trực Thị ủy Bình Long Đàm Ngọc Linh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của đội viên, thiếu nhi toàn thị xã. Anh mong các em tiếp tục thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu học tập, trau dồi đạo đức để xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Đồng chí cũng đề nghị đoàn thanh niên, Hội đồng Đội thị xã và các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, chú trọng tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi. Tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích. Qua đó thắp sáng ước mơ, hoài bão và lý tưởng cao đẹp, xây dựng lòng nhân ái, bao dung để các em có thêm ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, 3 cụm thi đua trực thuộc Thị đoàn cũng trao 4 xe đạp cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

N. Hà

  • Từ khóa
83524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu