Thứ 6, 26/04/2024 03:31:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:06, 09/08/2017 GMT+7

3 anh em trên 10 tuổi nhưng chưa một ngày được đến lớp

Thứ 4, 09/08/2017 | 15:06:00 162 lượt xem
BP - Nếu đi học đúng tuổi thì 3 người con của anh Điểu Cường và chị Thị Dương, ngụ thôn Bình Trung, xã Phước Tân (Phú Riềng) là Điểu Duy (13 tuổi), Điểu Kia (12 tuổi) và Điểu Kiệt (11 tuổi) đều lần lượt đã lên lớp 8, lớp 7 và lớp 6, thế nhưng hiện cả 3 chưa một ngày được đến lớp.

Gia đình chị Thị Dương đang ở trong căn nhà tạm bợ

Gia đình anh Điểu Cường có 7 người (2 vợ chồng, 4 người con và mẹ vợ) ở trong căn nhà tranh tre tạm bợ, diện tích khoảng 20m2 trống trước hở sau, không có bất kỳ vật dụng gì đáng giá. Đặc biệt, vợ chồng anh Điểu Cường không có việc làm ổn định, không đất sản xuất, phải làm thuê kiếm sống qua ngày nhưng gia đình anh chưa được công nhận là hộ nghèo.

Trao đổi vấn đề này, một lãnh đạo của xã Phước Tân cho biết: Do chỉ đứng tên một mình anh Điểu Cường mà chưa nhập tên vợ, con vào hộ khẩu nên chưa được công nhận hộ nghèo. Sắp tới xã sẽ làm thủ tục nhập khẩu để công nhận hộ nghèo cho gia đình anh.

Nói về việc 3 người con lớn tuổi mà chưa cho đi học, chị Thị Dương cho biết, do kinh tế quá khó khăn nên chị phải đưa cả 4 con đi làm thuê trong rẫy từ nhiều năm nay, thời gian gần đây mới về nhà. Ngoài đứa út mới 1,5 tuổi, còn lại 3 đứa đầu trên 10 tuổi do sống ở trong rẫy lâu ngày, ít tiếp xúc với người ngoài nên rất nhút nhát, rụt rè. Thời gian tới chị sẽ động viên đứa đầu đi học trước, 2 đứa còn lại sẽ vận động sau.

Rất mong các cấp chính quyền, ngành chức năng sớm có giải pháp vận động 3 cháu nhỏ ra lớp, hoàn thiện thủ tục công nhận hộ nghèo và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Điểu Cường.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
87062

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu