Thứ 6, 29/03/2024 22:45:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:30, 05/07/2014 GMT+7

2 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân

Thứ 7, 05/07/2014 | 14:30:00 4,862 lượt xem
BPO - Khoảng 11 giờ ngày 3-7, bà Chèo Thị Váy (SN 1950), trú thôn Bù Tam, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) phát hiện anh Vũ Văn Phan (SN 1979), trú thôn Bình Tân, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) là bạn của con trai mình đã chết trong tư thế ngồi trên ghế dựa ở phòng khách của gia đình bà.

Theo hồ sơ xác minh ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 2-7, anh Phan đến nhà bà váy chơi với anh Đàm Sáng (SN 1979, là con bà Váy) chơi, ăn cơm và uống hết nửa lít rượu cùng với anh Sáng và bà Váy rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh Phan dậy gọi anh Sáng đi làm và một mình ở nhà. Đến trưa bà Váy về nấu cơm rồi gọi anh Phan cùng ăn thì phát hiện anh đã chết. Công an huyện Bù Gia Mập đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 3-7, nhận được tin báo của chị Lương Hà Nhi (1986), trú phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tạm trú xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) về việc anh Nguyễn Liêm Chánh (1970, trú phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị chết, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

 Chị Nhi cung cấp thêm, trước đó khoảng 19 giờ ngày 2-7, do quen biết nên anh Chánh đến phòng trọ của chị Nhi (ở chung với chị Trần Phương Thảo, (SN 1985, trú xã Khánh  Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để chơi và ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, anh Chánh cho biết vì bị bệnh cao huyết áp nên lấy trong túi quần ra 3 viên thuốc để uống. Đến 22 giờ cùng ngày, chị Thảo sang phòng trọ kế bên chơi, còn anh Chánh và chị Nhi ngồi tại phòng nói chuyện. Khoảng 20 phút sau đột nhiên anh Chánh ngã ngửa xuống nền nhà thở mạnh và ngất xỉu. Lúc này, chị Nhi tri hô rồi cùng với chị Thảo và anh Lương Hoàng Đệ (SN 1988, ở phòng trọ kế bên) gọi xe taxi đưa anh Chánh đến bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng khi đến nơi thì anh Chánh đã chết.

V.TH

  • Từ khóa
27389

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu